Lời xin lỗi của kẻ chiến thắng

Thứ năm, 10/07/2014 07:40

(Cadn.com.vn) - Quá sốc với thất bại kỷ lục của Selecao, đội trưởng David Luiz nước mắt lưng tròng nói lời xin lỗi người hâm mộ Brazil. HLV Scolari, hậu vệ kỳ cựu Maicon... đều cho đây là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời! Thủ môn Cesar tuyên bố giải nghệ. Nữ Tổng thống Dilma Rousseff phải lên tiếng động viên dân chúng... Nói tóm lại, chủ nhà World Cup 2014 đau buồn sau trận bán kết.

Chứng kiến cảnh nước mắt đổ dài của người dân Brazil, đội phó tuyển Đức Bastian Schweinsteiger cũng động lòng. Anh lên tiếng xin lỗi người dân Brazil bởi vì “Xe tăng” đã làm họ đau đớn. “Tôi muốn nói lời xin lỗi. Tôi không ngờ tỷ số lại đậm như thế. Chúng tôi tôn trọng đối phương và luôn khát khao ghi bàn”, Schweinsteiger nói.

Schweinsteiger chính là con bài được HLV Loew giấu kỹ trong thời gian đầu của World Cup 2014. Ông để trụ cột Bayern đá dự bị trận gặp Bồ Đào Nha và từ từ lộ diện là một “số 6” thực thụ của tuyển Đức với khả năng thu hồi bóng và triển khai tấn công tuyệt vời. Càng tiến sâu vào giải, Đức càng chứng tỏ là ứng cử viên vô địch mà trận quật ngã chủ nhà Brazil càng cho thấy họ chiếm ưu thế trong trận chung kết sắp tới ở Maracana.

Đức không có những siêu sao tầm cỡ như Neymar, Messi, Robben hay Persie nhưng là tập thể nhuần nhuyễn. Klose đã gần bước qua giới hạn cuối cùng của sự nghiệp quốc tế vẫn có 2 bàn thắng tại World Cup 2014 để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 16 bàn thắng. Muller một lần nữa chứng tỏ cái duyên ghi bàn ở ngày hội bóng đá thế giới. 4 năm trước, anh là Vua phá lưới ở Nam Phi. Giờ đây, Muller đứng trước cơ hội giành chiếc giày vàng. Muller đã có 5 bàn thắng, thua Rodriguez của Colombia 1 bàn nhưng còn 1 trận chung kết nữa.

Một nhân vật đáng chú ý khác của tuyển Đức là thủ môn Neuer. Gần như chắc chắn anh là thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2014. Thậm chí, Neuer còn được đánh giá là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup lần này nếu như anh có thêm màn trình diễn tuyệt vời ở trận chung kết.

Hạnh Thuần